"Chịu áp lực tài chính vì vai trò dâu trưởng"
Hơn 15 năm làm dâu trưởng, chị Thu ở Hưng Yên chưa bao giờ có thời gian thoải mái. Gia đình chồng chị có truyền thống trưởng tộc, nên chị phải cùng bố mẹ chồng lo toan việc giỗ chạp. Đám giỗ nhỏ đã mất công chuẩn bị mười mấy mâm cơm, còn giỗ cả dòng họ thì rất mệt mỏi. Chị cho biết cả năm không có tháng nào không bận rộn lo cỗ bàn, có khi đến 3, 4 đám giỗ chồng chéo nhau khiến chị cảm thấy mệt mỏi. Chị phải xin nghỉ làm khi có giỗ lớn và luôn cảm thấy trách nhiệm nặng nề, ngay cả khi ốm cũng phải cố gắng làm.
Chúng tôi là trưởng trong gia đình, nên luôn phải chủ động đóng góp cho cỗ bàn, điều này khiến vợ chồng tôi rất áp lực về tài chính. Mỗi tháng chỉ có vài đồng lương, sau khi lo cho con cái, hầu hết đều dồn vào các đám giỗ. Do đó, chúng tôi phải chắt bóp chi tiêu, không dám thay cái tivi đã dùng hơn 10 năm. Trách nhiệm của tôi càng nặng nề hơn khi bố mẹ chồng già đi, phải gánh cả nợ lễ cho họ trong các đám cưới, đám hiếu. Tôi thường nói bóng gió với con gái rằng sau này đừng lấy con trai cả, chỉ có trách nhiệm chứ không có lợi lộc gì. Dù vậy, tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình và hy vọng bố mẹ chồng sẽ bớt yêu cầu để tôi đỡ khổ.
Chị Thu than thở về gánh nặng trách nhiệm của một nàng dâu trưởng sau 15 năm làm dâu, phải ăn nhịn và tiết kiệm. Trong khi đó, chị Lan ở Hà Đông chỉ sau 3 năm kết hôn cũng đã cảm nhận rõ ràng áp lực này. Chị cho biết mọi sai sót trong gia đình đều bị chỉ trích, và mặc dù nhà chồng được coi là hiện đại, nhưng tư tưởng vẫn rất cổ hủ. Chị Lan nhớ lại thời gian đầu làm dâu, khi cô em chồng thông báo họp gia đình để chỉnh đốn hành vi, trong đó có yêu cầu chị không được mặc váy ngắn.
Chị Lan chia sẻ về trách nhiệm nặng nề mà chị phải gánh vác kể từ khi được giao việc quản lý toàn bộ công việc gia đình chồng. Chị không chỉ thay mẹ chồng chi tiêu mà còn phải nuôi đứa em chồng đang du học. Bố mẹ chồng không yêu cầu vợ chồng chị lo nhà ở vì đã có nhà của ông bà, nhưng lại đặt áp lực tài chính lên chị để hỗ trợ em chồng. Dù bố mẹ chồng có lương hưu, họ không đóng góp gì cho chi phí sinh hoạt, khiến vợ chồng chị phải gồng gánh mọi thứ. Chị cảm thấy bất công khi so sánh với những nàng dâu khác.
Chị Lan cho biết nếu không hoàn thành công việc, gia đình sẽ triệu tập họp, thường là bị nhắc nhở trước gia đình, còn nặng hơn sẽ họp đại gia đình. Mặc dù lương hai vợ chồng hơn 60 triệu, nhưng chị không đủ chi tiêu hàng tháng. Họ phải lo tiền sinh hoạt cho gia đình chồng, thuốc men cho bố mẹ chồng và học phí cho em gái chồng du học. Chị tâm sự giờ không dám mua sắm gì vì quá nhiều khoản phải chi.
Source: https://afamily.vn/bop-mieng-an-tieu-vi-lam-dau-truong-20140303121045368.chn